Vợ Khó Bảo
Ở tuổi 40, anh Thanh ở Cầu Giấy, Hà Nội vui mừng khi lấy được vợ trẻ hơn 14 tuổi, khiến bạn bè và người thân ai cũng chúc mừng. Anh cho biết mình cảm thấy may mắn khi cô vợ trẻ, ngoan hiền, chịu gặp gỡ anh. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của anh không kéo dài lâu. Sau đám cưới, Duyên, vợ anh, bất ngờ trở thành một cô gái ham chơi, thường xuyên lui tới bar, khiến anh cảm thấy chua xót và bị mỉa mai bởi những lời so sánh về sự thay đổi của mình.
Buổi tối, cô vợ chê chồng nhạt nhẽo. Khi anh rủ đi xem phim, cô nói rằng chỉ khác gì cái tivi lớn. Để chiều lòng vợ, anh đồng ý cho cô đi chơi với bạn. Hàng đêm, anh chứng kiến cảnh cô say xỉn, nói tục và thậm chí đánh chồng bằng giày cao gót. Anh Thanh cảm thấy như sống trong chế độ mẫu hệ, khi vợ không thích thì mắng chửi và bỏ đi đến sáng. Anh không dám "chỉnh đốn" vợ vì cô luôn nổi cáu trước khi anh kịp nói. Cô thường say xỉn về đánh chồng và đòi ly hôn, nhưng sáng hôm sau lại xé giấy ly hôn và bảo đó là bẫy.
Anh Thanh kể rằng khi anh nhắc đến chuyện sinh con, vợ anh ngay lập tức từ chối. Anh cảm thấy bế tắc trong hôn nhân, mệt mỏi và không biết phải làm sao. Dù muốn ly hôn, anh lại lo lắng về cảm giác có lỗi với vợ và gia đình. Trong khi đó, anh Thủy ở Tây Hồ, Hà Nội cũng đang đối mặt với khó khăn riêng. Vợ anh, Thảo, đã bỏ đi sau khi ôm tiền hụi, để lại anh một mình lo toan mọi việc, từ chăm sóc con cái đến công việc. Anh phải xoay sở với cuộc sống như một ông bố đơn thân, vừa làm việc vừa chăm sóc con, đặc biệt khi có bận bịu với sức khỏe của các con.
Vợ anh Thủy đã nhiều tháng không liên lạc, không hỏi han gì về chồng con. Hòa, vợ anh, vốn thích hưởng thụ, đã bỏ ngoài tai lời khuyên của chồng để lao vào lô đề và cho vay nặng lãi, bỏ luôn công việc để kiếm tiền nhanh chóng. Anh Thủy phản đối vì lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến con cái, nhưng Hòa không chịu nghe và thường xuyên thách thức anh. Mặc dù anh cố gắng kiếm đủ tiền để chăm lo cho gia đình, nhưng với Hòa, số tiền đó vẫn không đủ.
Cô Hòa ngày càng say mê công việc, quên cả con cái. Có lần, con gái mang giấy mời họp phụ huynh về, cô chỉ hỏi "Con học lớp sáu rồi ư?" mà không nhớ đã học lớp mấy. Hòa không chỉ giao việc nhà cho anh Thủy mà còn đùn luôn trách nhiệm thăm bà con. Khi anh đề nghị về thăm nội ngoại, Hòa chỉ bảo anh mua quà biếu. Nửa năm, Hòa không ghé thăm bố mẹ chồng, còn khi anh nhắc thì cô nói "Bố mẹ ai, người ấy thăm". Sống với nhiều người thiếu văn hóa, Hòa trở thành vợ giang hồ, chỉ nói với chồng bằng chửi thề và châm biếm. Bữa cơm chỉ có ba cha con. Giờ cô ôm tiền của người khác bỏ đi, các con không nhớ mẹ. Anh Thủy ngán ngẩm sau sáu năm hôn nhân, ngày nào cũng nặng lòng khi về nhà.
Anh Chiến chia sẻ rằng dù việc để các con chứng kiến cảnh đó không tốt, nhưng chỉ những ai rơi vào hoàn cảnh như anh mới thấu hiểu. Anh cho biết, vợ anh, chị Linh, nổi tiếng trong khu phố với tính cách "cong" và không ngại chửi bới ai khi bị chạm đến, dù chị cũng đã được ăn học đàng hoàng. Hàng xóm láng giềng ai cũng biết đến điều này.


Source: https://afamily.vn/vo-bat-tri-20130705111212966.chn